
Về câu chuyện
Tình Yêu Bệnh Kiều Của Chú Nhỏ là truyện ngắn ngôn tình đan xen sủng và ngược, kể bằng lời của Mộc Mộc, cô con gái nuôi được vợ chồng Sở Kình nhận về từ cô nhi viện. Một năm sau khi cô vào nhà, Sở Tuyết, con ruột của họ, ra đời, và từ đó Mộc Mộc trở nên lạc lõng trong Sở gia. Người cùng cảnh ngộ với cô là Sở Thiên Trình, con riêng của ông nội Sở, được đón về cũng vào năm ấy. Hai người lớn lên bên nhau, cô gọi anh là chú nhỏ và hiểu tính anh hơn ai hết.
Đêm tiệc sinh nhật của Sở Thiên Trình, khi anh nồng nặc mùi rượu và đang say đắm bên cô trong căn phòng trên lầu, Mộc Mộc lại thốt ra cái tên Cố Lưu Nghĩa. Anh khựng lại, nhắc rằng cô từng nói không yêu người kia. Cô bình thản lặp lại câu ấy, dù biết mình càng bình thản thì anh càng không tin. Sở Thiên Trình bỏ đi, để lại chiếc áo sơ mi bị xé rách của cô cùng lời chúc sinh nhật cô khẽ nói sau lưng anh.
Mộc Mộc thay chiếc áo len cổ lọ để che những vết đỏ trên cổ rồi xuống lầu, viện cớ cho qua khi cô bạn Lạc Tình thắc mắc. Thế nhưng cô lỡ uống phải sữa, thứ cô bị dị ứng. Lúc ngã xuống, cô thấy Cố Lưu Nghĩa lao về phía mình, còn ở đầu kia đại sảnh, Sở Thiên Trình đang ôm một cô gái lạ, như thể mọi chuyện trên lầu chỉ là một giấc mơ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





