
Về câu chuyện
Tình Yêu Không Danh Phận là truyện đam mỹ hiện đại, bối cảnh phương Tây, thuộc dòng sủng ngọt. Truyện xoay quanh một người đàn ông Nga to lớn và một chàng trai Trung Quốc ngơ ngác giữa xứ sở tuyết trắng.
Đường Yểu lớn lên ở phương Nam, được công ty điều sang Moskva làm việc. Sau một lần tình cờ gặp gỡ, cậu bắt đầu gắn bó với Kirill Morozov, người đàn ông mắt xanh cao hơn mét chín, giàu có và sống trong biệt thự riêng. Với Đường Yểu, đây chỉ là quan hệ bạn giường để giải khuây, không được can thiệp vào đời sống thường ngày của nhau. Vì thế cậu thẳng thừng từ chối khi Kirill muốn hôm sau lại tới đón. Cậu từng giận anh suốt ba ngày khi anh ngỏ ý muốn cậu ở hẳn trong biệt thự bầu bạn. Cậu cũng chẳng dám kén chọn điều gì vì nghĩ mình không có tư cách.
Kirill lại đối xử với cậu như báu vật. Anh bế cậu lên như bế trẻ nhỏ, vụng về cầm đũa đút từng miếng cơm, quỳ xuống mang giày và quấn cậu kín mít trước trận tuyết đầu mùa. Lần nào xảy ra mâu thuẫn, người xuống nước trước cũng là anh. Một ngày nọ, Kirill nhắc đến chuyện sau khi kết hôn sống chung sẽ nuôi cậu béo lên. Đường Yểu còn ngái ngủ liền hỏi có phải anh đã có người yêu rồi không. Đôi mắt xanh vốn dịu dàng bỗng tối sầm lại. Hóa ra một người tin họ chỉ là bạn giường, còn người kia lại chắc chắn hai người đang yêu nhau.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
49 chương





