
Về câu chuyện
Trong Núi Có Cây Cổ Thụ là truyện ngôn tình cổ đại pha huyền huyễn, xoay quanh Tiểu Xuân, một cây sồi trắng đã sống hơn ngàn năm ở nơi sâu nhất của Bạch Vu Sơn. Ngày ngày hấp thu linh khí trời đất cùng tinh hoa nhật nguyệt, nàng vất vả lắm mới tu thành hình người. Chốn nàng ở hoang vắng, cổ thụ che kín ánh nắng, hiếm sinh vật nào ghé qua. Vì quý mạng, nàng dựng kết giới nhiều tầng quanh bản thể.
Một ngày nọ, Tiểu Xuân hớn hở ngồi trên cành, vừa nhấp sương sớm vừa xem thằn lằn tinh và tê tê tinh giành nhau một mẩu xương thú. Giữa lúc hỗn loạn, một bóng trắng to lớn có lông lao tới ngậm lấy mẩu xương, rồi hóa thành một thiếu niên cao lớn với đôi mắt màu hổ phách thoáng ánh đỏ. Nào ngờ trận ẩu đả của yêu quái lại rước thiên lôi giáng xuống, trong nháy mắt đánh nàng thành tro bụi.
Lang yêu thắng cuộc tên Doanh Chu, ba trăm tuổi, còn chút lương tâm nên hứa sẽ tìm cách chữa trị cho nàng. Hắn vùi Tiểu Xuân, lúc này bị sét đánh chỉ còn là một cây giống nhỏ, vào một chậu hoa rồi mang nàng ra khỏi núi sâu. Có điều Doanh Chu là giống lai giữa sói và chó, tính tình khó ưa, lại hay dỗi hờn như trẻ nhỏ. Từ đó, Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa, chuyện gì cũng phải gọi hắn: xin tưới nước, đòi đi phơi nắng, cả lúc hoảng hốt kêu toáng vì sâu lông bò vào.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
86 chương





