
Xuyên Sách Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn
Về câu chuyện
Xuyên Sách Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn là truyện tiên hiệp xuyên không mang màu sắc hài hước, xoay quanh Tạ Vi Ninh, người bỗng tỉnh dậy trong thân xác một nữ phụ ác độc trùng tên với mình trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp cổ đại nàng từng đọc dở. Vì thấy kết cục nhân vật này quá thê thảm, Tạ Vi Ninh bỏ sách khi chưa đọc tới một phần ba, nào ngờ giờ chính mình phải gánh lấy số phận ấy.
Nguyên chủ là con gái Tiên Đế, thân phận tôn quý nhưng chẳng màng tu luyện, chỉ say mê nam chủ và tìm mọi cách chèn ép nữ chủ Giang Nhược Vụ, nên bị người người chán ghét. Muốn lọt vào mắt nam chủ, nàng tự xin dẫn quân đi đánh Ma Tôn. Theo cốt truyện, trận ấy khiến nàng bị ma khí ăn mòn, hủy dung, mất sạch tu vi. Sau đó nàng bị mọi người phỉ nhổ vì làm hại hơn mười vạn sinh mạng, rồi bị giam trong địa lao đến phát điên mà chết.
Tạ Vi Ninh mở mắt đúng lúc chiếc thuyền mây chở nàng cùng mười vạn Hộ Thiên Vệ đã đến vùng giáp ranh Tiên giới và Ma giới. Đội quân Ma tu của Ma Tôn chỉ còn cách chưa đầy một chén trà. Muốn quay về cũng đã quá trễ, thị nữ Nguyên Vi lại tin chắc phe mình sẽ thắng. Thấy vận mệnh pháo hôi không còn đường lui, nàng quyết định buông xuôi, nằm im chờ chết. Thế nhưng một đạo thiên lôi tím bất ngờ giáng xuống, và khi tỉnh lại, mọi thứ quanh nàng đã hoàn toàn đảo lộn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
106 chương





