
Xuyên Thành Nữ Chính Làm Nông
Về câu chuyện
Xuyên Thành Nữ Chính Làm Nông là truyện điền văn xuyên không kể về Chân Nguyệt, cô gái hiện đại sở hữu dị năng hệ Mộc vừa sống sót qua tận thế. Đúng lúc tưởng có thể bắt đầu những ngày yên ổn, nàng trượt chân vì vũng nước ai đó làm đổ trước cửa, đập đầu ngất lịm. Khi tỉnh lại, nàng đã ở triều Đại Chu, một triều đại không hề có trong sử sách.
Thân xác nàng nhập vào là trưởng tức nhà Kiều Đại Sơn ở thôn Đại Nam, vợ của Kiều Đại. Nguyên chủ là một nông phụ cực phẩm chua ngoa, kiêu căng, ngày nào cũng gây gổ với những nông phụ khác. Tệ hơn, cơ thể ấy đang mang thai sáu tháng, trong khi Chân Nguyệt chưa từng nắm tay người đàn ông nào. Suốt hai ngày nhìn mái nhà dột nát, cơn giận trong lòng nàng cứ âm ỉ mà chưa có chỗ trút.
Kiều gia nghèo nhưng đông người. Trong nhà có hai bé Tiểu Hoa và Tiểu Thảo, con của Kiều Ngư, người đã mất khi sinh đứa thứ ba. Nhà chồng họ Triệu gán cho hai bé là khắc tinh rồi trả về Kiều gia. Nguyên chủ từng muốn đưa hai đứa trả lại nhà Triệu, nhưng bà Kiều khóc lóc giữ chúng ở lại. Từ đó, nguyên chủ bắt hai bé làm lụng mới cho ăn. Khi Chân Nguyệt lặng lẽ đong cho Tiểu Hoa hai bát gạo lứt đầy để nấu cơm trưa, thay vì một bát nhỏ như trước, cô bé sợ đến ngây người.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
945 chương





